Cũng May
cũng may...
là em có chút hồn thi sĩ
gởi niềm riêng vào áng thơ buồn
chứ không là giờ chắc... mưa tuông
ở bên ấy lòng anh giông bão
đêm...
có buồn có lạnh lắm không anh
ve có hát bài ca ngày trước
chuyện trăng sao anh nào hiểu được
chuyện của lòng - anh chắc không am
cũng may lắm em giờ đã lớn
buồn một mình ngơ ngẩn với đêm
mượn vầng thơ ru giấc mộng im
cho ao ước tràn dâng thành sóng
thơ bay khắp khung trời gió lộng
tìm gặp anh nhắn khúc ưu hoài
anh nơi đó giấc ngủ có say
có mơ thấy thơ - anh trò chuyện
tuyệt đẹp thay dòng thơ ẩn hiện
hôn lên gió thơ hoà chung nhịp
tim gọi mời dòng thơ nối tiếp
âu yếm nhìn... nàng thơ vào mộng
với anh!
Sep. 09, 2006