Đố Em
Dìu dịu bóng chiều khoác gió bay
Thiên thanh mây áo nắng vương dài
Hạ phai lan nhẹ vàng thu sắc
Da diết giữa hồn nỗi nhớ lay
Chưa nhắp môi hồng đã choáng say
Mắt thu huyền diệu thú cơn vày
Gần xa ẩn hiện lòng mê mải
Ru giấc đời hoang đủ ngất ngây
Nghiêng dáng hoàng hôn ngỡ bước em
Lá rơi đà thoảng giọng êm đềm
Mông lung ngọn lửa từ đâu đến
Ẩm ỷ đang thiêu một trái tim
Nhắm mắt tưởng em đứng cạnh ta
Hoa si một đóa rộ tình ca
Thoáng cơn gió lạ hương mùi tóc
Ngọn sóng mộng lay vóc ngọc ngà
Đố biết anh dệt giấc mộng nào
Mà mong hiện thực đến nôn nao
Ngày mơ đêm tưởng ...yêu nhiều lắm
Nơi đó là em thoả ước ao.
Andy Nguyen Sep 10, 2006