Dư Hương Nụ Hôn Đầu

Đêm nay tự hỏi lòng
Hồn trăn trở thâu đêm
Nhớ một lần trăng tỏ
Nụ hôn thoáng êm đềm

Dường như còn lắng đọng
Dư hương nụ hôn trao
Đôi vai gầy run nhẹ
Âm vang nụ hôn đầu

Nghe như tình diệu vợi
Nửa hồn đang chơi vơi
Lạc vòng tay đêm tối
Nhung nhớ suốt cuộc đời

Ấm áp, ghé môi hôn
Có những điều khó nói
Thẳm sâu tận cõi hồn
Lời yêu nào mời gọi

Nụ hôn của đầu đời
Có bên người mãi mãi
Mai sau dẫu đổi dời
Đừng nhìn nhau ngần ngại

Hơi thở nồng thân thiện
Lỏng vòng tay, ngọt ngào
Nụ hôn ơi, vô tận
Ái ân gì cho nhau ?

Nhớ cho đến bạc đầu !
Suy nghĩ nào nghêu ngao
Trốn chạy làm sao được ?
Nụ hôn ấy - lần đầu !!!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả