Mùa thu còn đó

Ta ra đi ..
Thu vẫn về gởi mộng
Gói nặng hành trang
Màu áo lá thu vàng
Ta ra đi ..
Gió vẫn hát vang
Biển mãi chuyển mình
Sóng tuôn bờ cát
Hoàng hôn về hát mãi những giấc mơ

Anh còn đó
Không bóng hình vẫn nhớ
Anh còn đó
Xuyên qua nhịp thở
Giấc ngủ êm đềm .. mơ giọt tình thu .
. Ngày vọng tưởng .
. Đêm khắc khoải ..
Buồn vỡ mây hồng, thơ mãi còn ru

Anh còn đó .. ru hồn biển
Em còn đó .. ngóng trông thuyền
Lắc lư bến nhớ triền miên
Êm nghe thơ hát những vùng hoang vu

Anh còn đó .. đêm chưa chìm
Hải đăng mờ ảo .. sóng thật êm
Ta mất rồi hay ta còn đó
Gió thổi bờ thu ngọn cỏ ngọt môi mềm
Ta ra đi gởi hồn ở lại
Gởi mùa thu .. tình mãi là thơ...