PHAN TƯỞNG NIỆM
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]



 Con Ðường Mẹ Qua

 

Con đường này

Thường ngày mẹ đã đi qua

Chiếc áo vá phất phơ trong nắng hạ

Giọt mồ hôi chảy dài trên má

Vai trĩu nặng cả một đời vất vả

Mẹ vẫn cười xua đi nỗi xót xa .

 

Mẹ đâu rồi ?

Sao ta chỉ mình ta !

Ðể ký ức trải dài nỗi nhớ

Nhìn căn nhà ngày xưa mà ta cứ ngỡ

Mẹ vẫn ngồi đun bếp lửa chiều qua

 

Ðời quạnh hiu trong căn nhà lá

Bao tình thương mẹ đã cho con tất cả

Hết quảng đời mẹ lặn lội trong sương rơi.

Và bất ngờ con - mẹ mỗi kẻ mỗi nơi

Mẹ đất lạnh - con qua xứ lạ .

 

Chiều hôm nay sao con nhớ quá

Nhớ mẹ hiền tháng ngày tất tả

Gió mưa qua từng buổi chợ chiều

Cả quảng đời chỉ có quạnh hiu

Cả tháng ngày chỉ thấy buồn thiu .

 

PHAN TƯỞNG NIỆM

 

 

 

 

 

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả