BAN MÊ MƯA THU

 

BAN MÊ MƯA THU

Kiếp đời buồn lữ thứ
Tìm về lối thác xưa
Nghe tiếng gào nước lũ
Giữa chiều rừng phủ mưa

Trên ngõ mòn lầy lội
Trong đêm hoang không đèn
Vầng trăng xưa đã mất
Thu về mắt lệ hoen.

Con phố giờ lạnh vắng
Tiếng giầy khuya độc hành
Đèn mờ mưa giăng mắc
Tiếng gió hú vây quanh

Mưa đêm đời cô quạnh
Tim nhắc thầm tên em
Ban Mê ... Ban Mê hỡi
Cuối đời vẫn chưa quên

Trăng khuất, tàn đêm vắng
Hừng đông lên, mưa tan
Ta ngồi trên góc phố
Em qua chẳng hỏi han...!

Ban Mê em thay đổi !
Kiếp đời sao đắng cay
Ta về hong tóc bạc
Nhìn em lệ dâng đầy...!


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả