Những Dấu Chân Đêm....
Những dấu chân đêm dọ dẫm tìm lối mộng
Kia từng bậc thang bước xuống địa đàng..
Hay mỗi nấc thang, đường dẫn lên cung quảng
Trăng vẫn treo ngang giữa nẻo quan san
Những bờ môi đêm buốt tê đến lạ
Nỗi nhớ lạnh run ướt đẫm ngôn từ
Những bờ môi đêm không khô nỗi nhớ
Gió lạc qua Em, phủ kín tương tư
Đêm vẫn lần mò từng đêm khất thực
Mù lòa tình yêu vác túi lang thang
Di sản của Người, trái tim nồng cháy
Chia lửa qua Em thắp sáng muộn màng
Em trở thành người hành khất giàu sang
Gia tài nhân đôi, lớn dần từng buổi
Ắp ủ yêu thương quên mình bao tuổi
Chỉ biết ngày sau đếm tuổi đá vàng
Chỉ biết bây chừ với túi hành trang
Em vẫn cùng Người lần qua cổng gió
Vén tóc sương đêm hẹn hò gối cỏ
Ngắm trăng trên ngàn treo giữa quan san
Và những bờ môi không khô nỗi nhớ
Đêm mãi quanh co góc phố lặng yên
Đứng trước biển đời sóng vi vu hôn ước
Dẫu lạnh tê môi cùng một nỗi niềm
HaDiep