Khơi Lời Ca Mai Trúc..
Thả xuống đêm bóng mùa Xuân về muộn..
Giòng quê hương , theo sông nhớ đổ qua..
Khách thơ ơi thấu chăng nỗi nhớ nhà..
Đêm ngất ngưỡng giữa xưa -nay..vọng tưởng...
Đêm cứ mãi trôi theo dòng suy tưởng..
Từng ngôn từ đổ sóng xuống lòng thơ..
Triều dư nào vọng lại những lời xưa....
Nghe như có chút gì còn vương lại..
Để hồn đêm hóa giấc mơ hồ điệp..
Đẫm hồn trăng, trên cánh mộng bướm hoa..
Ôi giòng thơ cuốn đêm về bể ái..
Nghe đất trời dâng nhạc khúc hoan ca....
Để hồn thơ lả trên giòng nhung lụa..
Nghe bềnh bồng điệp ngữ gọi nhớ thương..
Tiếng mưa ngâu rơi xuống bóng lầu hoang..
Mà cánh hạc xa rồi..phương trời khuất..
Đêm vẫn âm vang mấy cung vần điệu..
Chữ múa say vùi bên góc mộng trăng-sao..
Làn Xuân đưa hương thoảng đượm ngọt ngào..
Tinh khiết quá đêm lại vào cửa gió..
Điệu ru tình ngàn năm mây tương hội..
Gió căng tơ rung bật phím yêu thương..
Mùa giao mùa cho những nỗi vấn vương..
Khúc nhạc trỗi khúc nhạc chìm.. hồn lắng..
Lời hạnh ngộ trên muôn trùng câu hát..
Đêm lặng nghe điều hoài tưởng thì thầm..
Nửa ánh Trăng rơi, nửa bóng trầm ngâm..
Mùi hương phấn còn vương trên hồn bướm.. ..
Hẹn khi nào mà vương mang câu thệ..
Thương khi nào lạc xuống giữa giòng mê...
Vọng điều chi..xây lầu mộng trăng khuê..
Để đêm mãi khơi lời ca Mai-Trúc..
HaDiep
04/07/06