Mèo Con

 

Con mèo mướp đáng thương
Tưởng được trái tim người
Đã vội vàng mỉm cươì
Ngủ vùi trong hạnh phúc

Khi mèo con thức giấc
Chợt thấy mình lẻ loi
Không còn nghe ấm nồng
Trong vòng tay yêu thương

Mèo con chợt vấn vương
Những tình thơ êm ái
Những dấu yêu để lại
Hoài Niệm một tình ai

Rồi đây xa cách mãi
Xin người hãy quên đi
Con mèo mướp đáng thương
Chẳng dám mong điều gì

Giọt nước mắt chia ly
Xin một lần tạ từ
Suốt đời này sẽ giữ
Tấm lòng ngươì bao dung






 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả