Giấc ngủ mồ côi

Em ơi ! Bao năm đã qua rồi
Nhớ em cõi lòng buồn không nguôi

Nhớ nụ cười môi em thật đẹp
Thoả lòng buông mình trong mộng đời

Bao năm đã qua rồi em ơi
Nhưng tình trong lòng anh chưa vơi
Chưa cạn trong tim niềm thương nhớ

Dù rằng đời đã mòn cuộc chơi

Thế là đời này ta mất nhau
Thế là đời này mang lần đau
Nén sâu vào tâm trí thật chặt
Nén sâu vào quá khứ đã lâu

Mãi mãi ta không còn mộng vui
Mãi mãi tình yêu thôi đành vùi
Giấc đời này thôi đành chôn kín
Hoang vu đâu giấc ngủ mồ côi

Đông Hòa
12.09.06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả