Những Cuộc Tình

Có những cuộc tình trăm năm nằm bóng tối
Như em với tôi tìm đâu ra ngõ lối
Hai đứa song song đi qua những chặng đời
Và đôi lúc nhớ, chẳng hề đau hối lỗi

Ta đã yêu nhau, truyền hơi sinh sức sống
Ta đã cho nhau bao nhiều niềm hy vọng
Mà cuộc đời hai ngã cứ song song
Và tình mình còn đam mê sức nóng

Tôi vẫn yêu em, hỡi người tình bé bỏng
Yêu vô cùng yêu hơn cả sự sống
Dù cuộc đời hai ngã lối song song
Dù đời mình quay cuồng như chong chóng

Em có biết những chiều tôi bật khóc
Nhớ về em, thương vòng tay ngà ngọc
Qua nhiều năm biết mình hãy còn yêu
Hôn bàn tay, hôn làn môi, hương tóc

Có những cuộc tình trao không chẳng tính toán
Yêu thắm nồng mà không hề thác loạn
Và con người mấy kẻ có hiểu cho
Những cuộc tình trao không chẳng tính toán

Trời với đất, nắng, mưa, giông, gió, bão
Có hiểu cho những mối tình táo bạo
Vượt thời gian, vượt luôn cả không gian
Tìm tới nhau hơn ngọc ngà châu báu

Có những cuộc tình trăm năm nằm bóng tối
Như em với tôi tìm đâu ra ngõ lối
Hai đứa song song đi qua những chặng đời
Và đôi lúc nhớ, chẳng hề đau hối lỗi




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả