Ðàn Tơ
Dĩ vãng quay về dệt khúc tơ
Thời gian một thoáng đã xa mờ
Duyên ta gặp gỡ như cơn mộng
Nghĩa bạn tương phùng tựa giấc mơ
Ðiệu hát du dương thuyền mãi đợi
Cung đàn réo rắc bến luôn chờ
Muôn tình thắm thiết vương giòng nhạc.
Ngàn tứ nồng nàn quyện ý thơ
Thùy Linh
Đàn Và Em
Cô gái đăng hình nhả trúc tơ
Uyên nguyên ngọc nữ cõi xa mờ
Dung nhan sắc sảo xinh hơn mộng
Vóc dáng diễm kiều đẹp quá mơ
Gảy khúc du dương âu yếm đợi
Buông cung trầm bổng thiết tha chờ
Tay ngà khuấy nhẹ ngân cầm phím
Tặng khách si tình nhạc lý thơ.
Andy Nguyen Sep 12, 2006