Đêm Gợn Dòng Đêm..

Đêm gợn dòng mây thu nguyệt lạnh
Sương ngân mỗi giọt động  cung tơ
Đàn ai khẩy khúc tương tư quá
Chạm cánh phong linh gió lạnh bờ

Mấy đoạn thơ say chưa họa xong
Men tình đã đượm kín khuê phòng
Lời yêu lơi lả rơi mành lụa
Ẩn ngữ phơi bầy say đắm không

   Ơi hình trườn bóng giữa khung tranh !..
Ánh nến lung linh tia lửa tình
Bốn phía đất nghiêng về phía biển
Nhịp nhàng sóng vỗ mạn thuyền quanh

Nhấp nhô mây nước với non xanh
Hay bóng tối đen buông huyễn hình 
Quyến rũ cuối trời bờ hạnh phúc
Tay chèo mau nhé kẽo lênh đênh

Vượt thoát ơi đêm vững chắc lòng
Ngày lên ánh nắng phía chân không
Sẽ loang tỏa cả trùng dương thẩm
Nước biếc non xanh vẫn một lòng

Đêm gợn lòng đêm bởi nhớ thương
Thu sương, thu nguyệt vấn tơ vương
Men trầm thơm ngải  say cung mộng
Phiên khúc duyên tình trăm nẻo hương

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả