Như làn khói
Như làn khói chiều đan mây màu tím
Bóng hoàng hôn tẩn liệm những giấc mơ
Nghe cô đơn nhuộm biển nhớ vô bờ
Sóng gọi gió, em chờ mưa xóa mộng
Như áng mây lang thang trời ảo vọng
Tìm góc an lành lộng kín niềm riêng
Gió mang mây ra khơi ...vòng tay rổng
Anh lãng du đời, ngông gió rừng thiên
Như hôm nao trăng phiền mây thờ thẩn
Che lấp ánh vàng ân ái mờ phai
Như hôm nao thơ hát tiếng thở dài
Trăng buồn bã phôi phai đêm hạ bổng
Ngàn áng mây cho lòng vương khói trắng
Những ngày xưa vừa lắng đọng hư không
Ngàn tinh hoa sao dòng thơ còn ngắn ?
Tìm ở đâu bãng lãng áng mây hồng ?
Xa ngàn xa mây bay vào khoảng trống
Thương ngàn thương con sóng đã xa bờ
Khói tỏa mù mờ lấp biển tình thơ
Sương nặng hạt đợi chờ mi mắt ướt