Anh Là Ai ?

Anh là ai ? cu ly hay bác sĩ ?
Từ nơi nào ? Vĩ Dạ hay Đông Ba ?
Còn độc thân hay đã là chồng người ta ?
Người cao ráo, thấp lùn, ốm hay mập ?

Anh là ai mà khiến buồn vương khóe mắt ?
Khiến tôi nghi vờ cả chính tim tôi
Anh là ai ? gần gũi hay xa xôi ?
Để giấc ngủ tôi cũng có phần trăn trở

Cho tôi trở về cái thời xa tít đó
Thuở anh là chẳng của riêng ai
Thuở anh chỉ là một chàng trai
Để thơ tôi viết bớt phần tội lỗi

Để thiên hạ không bảo rằng tôi lỗi đạo
Đem lòng yêu kẻ không được quyền yêu
Đem buổi sáng thay thế một buổi chiều
(Chướng như vậy đôi khi cũng có được)

Anh là ai ? dù là ai cũng được
Cám ơn người đã đến với tôi
Cám ơn nguồn cảm hứng của bài thơ
Xong rồi đó, xin trả anh về với thực tại



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả