Sáng nay bên khung cửa
Sáng nay bên khung cửa
Nắng trảy hội tràn về
Mặt trời mê luân vũ ...
Thập thò bước đam mê ....
Sáng nay bên khung cửa
Gió hát lời thì thầm
Xôn xao niềm riêng , ước ...
Thèm , chuyện đời trăm năm ...
Sáng nay bên khung cửa
Bày chim sáo chợt về ...
Sông , nước triều , dâng mãi ...
Bờ ,mất dạng sau đê ...
Sáng nay bên khung cửa
Hoa nở đoá Quỳnh ...Như
Mơ làm người Phạm Thái
Nhớ ai nhiều thế ư ...!!!
Sáng nay bên khung cửa
Thấp thoáng nét môi cười
Đẹp như trang cổ tích
Nghe đời trổ búp tươi ...
Sáng nay bên khung cửa
Lững lờ một áng mây
Phải người qua chốn ấy !
Để chờ ta còn đây ...
Sáng nay bên khung cửa
Người lấp hố buồn ta
Bằng nụ cười trăng khuyết ...
khi mặt trời ló ra .....
......