Mùa Thu, Em Có Về Đâu...
Mùa Thu, em có về đâu
Mà anh chờ đợi để trao... nỗi buồn
Mai này dưới ánh trăng suông
Đường anh nghiêng bóng, chỉ còn riêng anh
Mùa Thu, chiếc lá mong manh
Bỗng dưng em thấy mình thành... lá kia
Mơ màng một chút sương khuya
Tỉnh ra mới biết đầm đìa lệ tim
Mùa Thu còn nhớ hay quên
Có lần em đã đứng bên vách đời
Ngọt ngào khẽ gọi... tình ơi
Gọi tình là để chia phôi với tình
Mùa Thu chẳng phải riêng mình
Nên rồi đã chẳng giữ gìn cho nhau
Mùa Thu, em có về đâu
Xem như dòng nước dưới cầu trôi đi
Thơ buồn là của những khi
Mình không còn có lời gì thở than
Gởi vào khoảng cách không gian
Mùa Thu và những trễ tràng, chia xa...
091306