Đêm Vào Mộng

Người có nghe mưa vỡ hạt ngâu
Lắc lay bóng lá gió đưa sầu
Sông đêm sóng gợn lòng cuồng quá
Tràn cả vào vùng nhớ thẩm sâu

Người đã mơ chưa có thấy Em
Kề bên hôn khẽ đôi môi mềm
Gối buồn vừa đủ cho hai đứa
Giường mộng đêm nay mưa gió bên

Người có nghe mưa ru khúc tình
Ru chăn đơn lạnh chờ bình minh
Ru nhau bóng chiếc mong hôn phối
Hợp cẩn rượu đào chuốc nguyệt minh

Chiêm bao ướt sũng giữa canh thâu
Tóc xõa che khuôn ngực nhịp sầu
Tim thở điều chi run rẩy lắm
Người nghe không nhỉ tiếng kêu nhau

Trầm bổng cơn mê giữa tiếng đàn
Tương tư theo nhịp điệu giao hoan
Nguồn ân tâm hưởng ngàn cung gió
Luyến ái ngân nga mãi dịu dàng

Người có nghe không đêm sắp tàn
Tiếng chuông trên vách điểm tình tang
Hãy khoan tỉnh nhé mưa chưa dứt
Nhạc vẫn còn rung vạn gió ngàn

Người hãy ngủ ngoan sau giấc mơ
Đôi bờ môi vẫn chạm vần thơ
Chăn thơm hương lá mùa tình tự
Mưa thoảng hương ngâu quyện tóc tơ

HaDiep

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả