Lời Thầm Thì..

Người thì thầm : Nầy Nhỏ của ta ơi.!!.
Hãy nép gần, nép gần bên áng mộng
Ngồi kề Anh xem từng con chữ nhớ
Nhảy múa điên cuồng dưới bóng sao rơi

Những đốm sao gầy, loé lên ánh lửa
Đủ soi dấu buồn bao buổi tìm nhau
Những đốm lân tinh từng đàn ngoài ngõ
Cũng đang chập chờn giữa bóng đêm thâu

Giữa bóng đêm thâu, kìa vầng trăng ngọc
Gương vẫn lồng hình bóng của hôm qua
Nhỏ của ta ơi...tương tư chẳng tội
Vì biết nhớ thương đời đã gấm hoa

Hảy lắng tai nghe tiếng thời gian thở
Có sóng bạc đầu gọi biển triều ca
Những cánh chim đêm rúc vào cánh nhỏ
Ôm ấp hương nồng từ đóa thạch hoa

Có những nhánh rêu xanh ngàn năm đá
Thầm lặng giữa đời mặc cả gió mưa
Và những dấu chân in hằn trên cát
Vết tích tình nhân dìu bước hai mùa

Đêm vẫn còn đêm, Người mãi thì thầm
Em lặng yên bên cuộc tình tuyệt mỹ
Bàn tay nắm, bút nhẹ nhàng chung thủy
Mấy gam mầu trừu tượng bóng trăm năm

Để mặc nhiên thời khắc cất cánh bay
Đêm từ tận hay đêm dài hun hút
Nhỏ của Người nép gần bên áng mộng
Ngồi kề đây, nghe nỗi nhớ cuồng say

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả