Bằng lặng mùa Thu
Bằng lặng của mùa Thu
Rơi trên từng phiếm nhớ
Anh nhắc chiều Hà Nội
Gió bão dồn nơi đây ..
Anh sẽ đi qua...
Như em vẫn đi qua...
Dẫu tất cả mùa Thu
Nằm lại một con đường ..
Chút nắng trong trong...
...Chút trời mây lãng đãng ..
...Gió chỉ rất vừa ..
...Se se lạnh ..
...Nhớ đường mưa...
Sao anh bảo:
..Chút gì nghe "bảng lảng" ..
Thật không anh
...Có tiếng động ..
Ở trong lòng?!
Dưng, đêm này
Trời trở gió phương em
Thu chưa tới
Mà lòng sao như vội
Gởi về anh
Đôi con chữ ..
Biết nói, cười,...
Giữa bể đời ..
...Thu "bảng lảng" ..
...Chút chút thơ!?
2h20--14/09/2006
Hoàng Thi Mai Thảo