Lẽ Nào Anh 0 Biết ?

Bao lâu rồi anh nhỉ ?
Từ khi nắng ngủ vùi
Bàn tay 0 đan nữa
Mặc tình năm tháng trôi

Tình như loài cỏ dại
Tàn heó phía sau vườn
Đôi môi rồi khép lại
Ngậm vào hồn: cô đơn!

Mùa xuân về đâu đó
Buồn vẫn ghé bình thường
Trái tim nằm im đấy
Nhưng dầy thêm gió sương

Bao lâu rồi ai nhớ
Dòng sông vẫn trôi đều
Một mai thuyền về bến
Thấy tượng tình xanh rêu !

Lẽ nào anh 0 biết
Sỏi đá cũng biết sầu
Lẽ nào anh 0 biết
Mình đánh mất tình nhau !

Lẽ nào yêu dấu cũ
Chỉ là những niềm đau ??.....



March '02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả