Hai phương trời cách trở

Thầm một góc biết anh còn đang ngủ
Tẩm ngập hương thơ ủ mộng an lành
Ghép vần ái viền tròn khoé mắt xanh
Thu chơm chớm long lanh bờ mi ướt

Em lại về bên thềm trăng say khướt
Thăm chị Hằng tha thướt dáng tình say
Kề cận bên anh đong nhịp thở dài
Trời cách biệt không phai tình tri kỷ

Anh dưới trăng ngôn từ thơ tuyệt mỹ
Em núp rèm trăng thủ thỉ gió về
Mang cho em vần điệu ướp đam mê
Trưa nắng xế ngỡ trăng về thăm biển

Trời Cali hẳn đêm thu xanh biếc
Miên man ngày em viết bức thư tình
Vùng trời Tây nắng cuối hạ lung linh
Thu có lẽ trữ tình.. mùa tháng 9

Đừng mây nhé đừng giăng màu mây xám
Nắng thật đầy mây lam hát hoàng hôn
Gió man mác gọi chiều khắp làng thôn
Xin gởi gió lời ru hồn của nắng

Em lại về bên góc vườn phẳng lặng
Mây vẫn bay.. thu lắng đọng tâm hồn
Trăng lên cao đón gió mát về hôn
Xếp thật kỹ trang thơ.. chôn tim nhỏ



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả