Mất hồn

Chẳng hiểu vì sao các bạn ơi
Tâm hồn ai hớp mất tiêu rồi
Ngày xưa đặt viết thì ra chữ
Cắn bút giờ đây chỉ ngó trời

Vầng mây trăng trắng dễ thương ôi
Hãy kiếm giùm ta một ít lời
Ghép lại bài thơ tình tuyệt mỹ
Xin đừng lặng lẽ hững hờ trôi

Vì tinh tú nhỏ chốn xa xôi
Lấp lánh vô tư nhoẻn miệng cười
Có phải hỏi ta sao ngớ ngẩn
Ngồi thừ cắn bút nhẩn nha chơi

Đau quá ui da thiệt chán đời
Tội chi mà cắn cái đầu tôi
Làm thơ hổng được thì đi ngủ
Ai biểu thức chi để rối bời

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả