Hạ đã xa rồi


vạt nắng vàng dần xa
mang đi vòng tay ấm
những chiều hồng đi qua
rồi mình, mình cũng xa

Rồi tình cũng đi qua
chỉ còn lại hơi ấm
man mác bên dòng đời
gợi những mùa hè qua

chiều nay không còn nắng
ai đơn chiếc bên đời
xa nhau mùa phượng đỏ
buồn nhớ mưa ngâu trôi

chiều tung lá khô rơi
chênh vênh mây lưng trời
thời yêu nay đã khuất
xa rồi ước mơ ơi

mưa hè giăng ngập lối
gió hạ mắt buồn cay
ngập ngừng hồn nhiên rủ
đường về vắng trao tay

14/09/2006



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả