Trong Cơn Say 10
Lại tìm cơn rã rời say
Trăng cao rượu úa men đầy ngả nghiêng
Từng ly tràn rót luyên thuyên
Ngấm hình nguyện lả bên hiên xõng xoài
Lòng ơi chớ vẩn bóng ai
Đừng khơi dan díu liêu trai ảo huyền
Lệ buồn sẽ ngập bến duyên
Rượu đây cứ uống cho hồn phiêu diêu
Quẩn quay hoài vọng chữ yêu
Nhừ hoa lòng cuốn thác triều cuồng phong
Khơi hồng khoé mắt khói nồng
Xa xăm vô định khoảng không vật vờ
Tỏa sương lạnh đắng trái mơ
Giữa dòng trầm mặc bơ phờ vắng nhau
Mềm môi tê dại niềm đau
Phủ đêm thao thức trăng nhàu vàng rơi
Hừng đông rượu cũng cạn rồi
Thẫn thờ bó gối nhìn trời mưa sa
Bao giờ hết khổ chuyện ta
Cho em khỏi kiếm vật vờ cơn say...
Giựt mình trở giấc bao đêm
Nghe trong hồn vắng u niềm bơ vơ
Ừ thì lại bước vào thơ
Được còn với tới cơn mơ ảo huyền