Lời Ru Mẹ

Hò ..ơi !

Mẹ ru con giấc ngủ đầu nôi
Ơi ...à..ơi ! Con ngủ đi thôi
Áo con nho nhỏ màu mận chín
Hơi thở nhẹ nhàng thắm vầng môi

Mẹ ru con ! Giấc ngủ thiên thần
Giấc ngủ đầu đời , hy vọng xanh
Mong ngày mai con lớn , yên lành
Bình yên non nước thanh bình vây quanh

À ...ơi ...

Tình Mẹ vì con nào ai biết
Năm tháng nhọc nhằn giữa gian lao
Trái tim con thấm đầy nỗi nhớ
Nhớ Mẹ , lời ru con hôm nao

Vầng mây trôi đi năm tháng dạo
Bao năm dài con lớn thành người
Mang Quê Hương trên vai nặng gánh
Mang trong lòng non sông , vì đời

Hò ...ơi !

Tàn chiến chinh con về tìm Mẹ
Mái nhà xưa tan hoác tiêu điều
Tìm quanh thì không còn hình dáng
Nỗi lòng con thương tiếc thật nhiều

Rồi lẳng lặng đến nghĩa trang buồn
Kia là mộ Mẹ đẫm hơi sương
Khói hương lạnh cỏ đầy xơ xác
Nghe xót thương đọng giữa tâm hồn

Đông Hòa
15.09.06





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả