Yêu thương
Gió ru hời.. yêu thương lùa mây trắng
Thái dương cười tình lắng đọng chân trời
Thu nhung gấm lụa là hương phơi phới
Bàn tay trần hồ hởi đón cùng nhau
Góc chân đời ngọt ngào em sẽ kể
Chuyện ảo hư nhân thế thật giả chân
Là cuộc đời xin anh chớ phân vân
Yêu thương gởi những lần thu rơi lá
Mây ngàn bay lượt là mây buông thả
Biễn rạt rào sóng ngả thãm cát vàng
Như ngàn năm tình hát khúc ca vang
Thương anh nhé.. sóng tràn lời em ngỏ
Nắng thả dài kết cầu vòng sắc tỏa
Trên đỉnh cao mây xóa dấu buồn đau
Mưa qua rồi anh có thấy đậm màu
Nét thu đắm ngạt ngào hoa đua nở
Tháo tất cả chuyên lòng làm tan vỡ
Buộc tin yêu .. hơi thở của cuộc đời
Ta tìm nhau giữa sóng gió chơi vơi
Yêu thương hát rạng ngời lay chân gió