Trái Sầu Treo Ở Ngăn Đau
Trái sầu treo ở ngăn đau
Giữa quên và nhớ
làm sao giải bày
Chuyện lòng ai biết, ai hay?
Sâm thương một giấc
ngắn dài lệ sa
Dỗi hờn một thoáng mau qua
Em nghe nhung nhớ
như xa, như gần
Trái tim bỗng thấy dùng giằng
Trái sầu treo giữa
hai lằn ghét thương
Dối lòng, em muốn quên luôn
Nhưng sao cứ mãi
lệ tuôn dầm dề
Đêm nay trăng tỏ bốn bề
Sao trăng không sáng
đường về bên em
Trái sầu nằm giữa con tim
Giọt cay ngờ nghệch
hay viền mi đau
Đưa tay xoa giọt lệ trào
Vỡ từng hạt nóng... nhạt màu son môi
Trái sầu treo ở ngăn đau
Tim em rướm máu muốn vào cõi quên
Nhưng sầu treo giữa buồng tim
Cõi quên, cõi nhớ em nghiêng bên nào?