Ru Anh 5

Anh đã thấy gì trong giấc mơ?!
Là em đứng đợi ngỏ trang thơ...
Bâng khuâng trong gió buồn man mác
Len lén nhìn anh mắt bơ thờ

Có phải là đang ngấm dỗi hờn?!
Để lòng hai đứa quạnh mênh mông...
Em về nũng nịu lời xin lỗi
Ve vuốt ru anh giấc ngủ ngon...

Đây đóa hương yêu tỏa tuyệt vời
Đừng rời cơn mộng kẻo chơi vơi
Khi màn hạnh phúc buông huyền hoặc
Xiết chặt vòng tay ủ bóng đôi

Hé khẽ cửa lòng lửa cháy tình
Thiêu đi tim khát vọng lung linh
Hoa mơ rộ nở tròn thu nguyệt
Đồng lõa đất trời rớt lặng thinh

Qua hết muộn phiền da diết thêm
Nguôi cơn hờn dỗi thấm êm đềm
Giận chi thương nhớ dâng càng nặng
Hãy xóa ưu hờn đến với em !!!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả