CHIA LY

 

Anh và em....Yên lặng
Áng mây cũng ngừng trôi
Không gian như đọng lại
Hoàng hôn về xa xôi

Thế là hềt thật rồi
Chúng mình giờ mỗi nơi
Hai phương trời cách biệt
Cho Hạ buồn lệ rơi

Chẳng cho nhau một đời
Cũng cho nhau một thời
nhớ mãi một Hoài Niệm
Cùng phút giây bên người

Tìm đâu đây tiếng cười ?
Giọt tình thơ vỡ tan
Cay đắng sầu ngút ngàn
Cho tình ta dở dang

Cảm ơn bước Chân Hoang
Cảm ơn chàng thi sĩ
ướt mi em ở lại
Tiễn người vui ra đi


Hạ

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả