Nếu em hỏi



nếu em hỏi anh còn thương hay vẫn nhớ
anh giả vờ, thầm kể chuyện gió đuổi mây
dù tình say không đủ ấm sưởi vai gầy
dù hơi ấm khó len vào xoa tóc lụa


nếu em hỏi anh còn thương sao chẳng nói
sao anh lờ vội vã kết những vần thơ
luyến lưu vương sau năm tháng gợn mong chờ
trong đêm tím nổi nhịp buồn trăng treo ngõ


nếu em hỏi anh còn thương cô bé nhỏ
anh hững hờ   " ừ mau nhỉ hạ đã qua " 
thu vẫn thu muôn sắc trổ phủ lòng hoang
men tình ấm lúc mộng phai mình đơn chuốc 


nếu em hỏi anh còn thương, còn tha thiết
em giả vờ không biết đến gió vờn mây
chuyện thu mây lượn sóng ngựơc ước mai nầy
trong cõi vắng, em thấy rồi, nghìn mây nối

nếu em hỏi ..... vạn tiếng cười mơn hương cũ
sao vẫn vờ, em vẫn hỏi chuyện không đâu
giấc mơ xưa nào dể đã nhạt tình đầu
nụ cuời thóang như vội mời em say mộng

15092006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả