Đếm Thời Gian

Đếm, đếm thời gian bao nhiêu khắc nhỉ..!?.
Mấy canh rồi sẽ lại đến ngày mai
Ngày mai, nắng sớm điểm trắng mây bay
Có những nụ hoa vàng vương rất nhẹ

Có mùa Thu vướng hồn hoang cỏ lá
Chiều nắng vàng hoa thơm tóc hoàng hôn
Có bài thơ ngô nghê muôn vần chữ
Nhớ nhớ thương thương, bận rộn vui buồn

Đếm, đếm kìa đom đóm trời xa tít
Đó " Vòm sao khuê chín cái nằm kề.."..
Đêm lặng thinh cho cùng tận đam mê
Yêu nhau quá, mang tình treo vòm mộng

Đếm, đếm lại ngày hôm qua mấy buổi
Trận mưa rào qua phố rắc rây sương
Con đường nắm im lắng nghe tơ chạm
Tí tách tình tang điệu nhạc canh trường

Khúc tương tư nũng nịu đòi khất nhớ
Để đêm treo trăng vào lại khung thơ
Vắt ngang trời bàng bạc những giấc mơ
Ta sẽ nhặt thêm nhiều vương vấn lạ..

Lại đếm ngày cho đêm mênh mông rộng
Cứ so bàn tay vẫn ngón ngắn dài
Niềm thương mong đã bao giờ phai nhạt
Mắt đỏ mầu chiều chờ tối mưa bay

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả