EM VẼ
Em vẽ dung nhan của chính mình
Một làn tóc xõa buộc hồn Anh
Một đôi mắt ướt như sương ngọc
Hàm tiếu nụ môi gợi gợi tình
Em vẽ gió đùa tung áo tơ
Trời gom mây lại phủ gương mờ
Mưa rơi nhẹ lắm vừa cho đủ
Khoe với thiên nhiên hương sắc thơ
Em vẽ linh hồn chiếc lá ngoan
Rơi bay về phía nắng mơ màng
Góp Thu Anh nhé pha mầu nhé
Lãng mạn khung trời dẫn mộng hoang
Em vẽ vầng dương mỗi sáng lên
Hoàng hôn chiều xuống cũng êm đềm
Đêm khuya trăng tỏa ngàn tinh tú
Em vẽ, Em cùng Anh kết duyên
Em vẽ đêm thiêng rước lễ về
Áo cô dâu mới trắng thơm ghê
Thướt tha mỗi bước hoàng hoa trải
Cùng sánh vai nhau chung ước thề
Em vẽ đêm xuân vạn khắc tình
Rượu đào hợp cẩn tẩm sương trinh
Chén giao bôi rót nồng ân ái
Em vẽ gió mây thả lụa mành
HaDiep