Là Em

Là em thục nữ ở trong mơ
Giọng hát lời ru trải ý thơ
Gửi gió đưa mây câu tứ tuyệt
Buông từ thả chữ kết đường tơ

Không cần gióng tiếng cũng nhìn ra
Những lúc hờn ghen nhạt đậm đà
Lặng lẽ in hình trong góc tối
Giường hoa quạnh quẽ nhuốm sương pha

Là em nghĩ quẩn bóng im lìm
Nhõng nhẽo đăng trình buốt giá tim
Trách móc hoài chi mờ khát vọng
Chăn đơn gối chiếc giận đôi mình

Hương yêu nguyệt tỏa ánh quang ngời
Kế cận bên nàng bớt trống côi
Xiết chặt vòng tay ôm ấp mộng
Bờ môi chạm khẽ nhớ muôn đời

Là em nũng nịu nét son cười
Âu yếm ngọt ngào rộ sắc tươi
Hé rộng cô phòng khơi lửa ái
Mông lung hợp cẩn tạ ơn trời

Nguôi cơn hờn dỗi dứt ưu phiền
Vén bức màn đêm phủ dáng tiên
Hít thở trinh nguyên hòa nhật nguyệt
Bên nhau dệt tiếp chuyện tình duyên.

Andy Nguyen Sep 15, 2006



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả