Đời Người Kỹ Nữ
Lời em hát khi chiều đến buông
Trên sân khấu , nghe trầm thật buồn
Màu tím đèn dập dìu bước nhảy
Trên cánh tay , nước mắt em tuôn
Em khóc cho em , đời kỹ nữ
Môi đầy , rượu mềm mỏi xác thân
Bên người qua một tối ân cần
Sầu thương , ướt vội bờ mi tràn
Màn đêm cuốn năm dài miệt mài
Đời mờ tối , nhạt nhòa hương phai
Tiếc nuối phút giây nào rời rã
Chìm hư vô bỡ ngỡ , ai hay
Bàn tay nắm , bàn tay em lạnh
Mắt môi , héo úa một cuộc đời
Rời nhân thế mang theo dĩ vãng
Những hư không về cõi hoang sơ
Đông Hòa
15.09.06