Nhành Tương Tư

Đêm ngoan vỗ giấc ngủ lành
Mộng loanh quanh mộng trên nhành tương tư
Trái yêu thơm, trái yêu nhừ
Gió Thu hương nguyệt cơn mơ len vào
Đêm ngoan bóng đổ vào nhau
Không gian còn lại một mầu hoàng hoa
Lụa sa tơ mỏng thả ra
Gói thương vào giữa bóng ta hình người

Tối nay trời chẳng mưa rơi
Mộng trườn qua ngõ mây ngời nắng đêm
Trăng-sao từng ánh lửa thiêng
Thắp ngàn đăng, giăng đầy lên cõi tình
Lửa hương sưởi ấm đôi mình
Linh hồn cỏ lá phiêu linh phương ngàn
Đêm xoay kéo lại quan san
Chiếu chăn trải xuống, địa đàng mở ra

Mời nhau ngắm mắt sao sa
Ngắm muôn bóng ảnh giữa tòa thiên nhiên
Gió trườn mây thả áo bên
Phiến môi linh ảo hôn nghiền tương tư
Chao ơi..đất trổi sóng nhô
Lời Thần Tình Ái  đang ru mỵ hồn
Lâng lâng trên những nhịp buông
Nghe từng cung điệu vỡ tuôn mạch nguồn

Đêm hư rồi đêm chẳng ngoan
Mộng dâng đỉnh mộng, mộng tràn biển yêu
Đưa nhau qua nhịp phù kiều
Kịp ngày viết lại bao điều chiêm bao
Cài lên khoảng cách của nhau
Một nhành lá đã sậm mầu tương tư

HaDiep

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả