Nửa Trời Anh..Nửa Trời Em

Nắng của Em và nắng cũng của Anh
Ông mặt trời hiền hòa trong mùa lá
Cơn mưa rào đôi khi vô tình lạc
Che mắt ngày giăng bẫy nỗi buồn quanh

Nắng của những ngày cháy bỏng yêu thương
Cơn hạn đến chẳng khô bờ môi khát
Mình lang thang, lang thang vùng gió cát
Chờ đêm về thắp đóm lửa sao vương

Những đóm mắt của ngàn vì tinh tú
Đã cùng nhau thức mãi giữa canh thâu
Những bài thơ áo gió thổi qua cầu
Đêm lõa thể, đổ thừa vì tại gió

Những ngày rồi nắng ngã sắc vàng mơ
Nâu mắt đất xám mầu trời..Thu đó..
Con ve nhỏ lười hát bài chia cách
Nên chúng mình thắp tiếp lửa viết thơ

Những bài thơ tiếp, tiếp hoài mộng mị
Thời gian nghiêng, không gian ngã vẫn xa
Sáng rồi chiều đợi tối vẽ trăng hoa
Nửa trời Em, nửa trời Anh khép lại

Chỉ còn đây đôi hồn mơ quấn quýt
Nắng của Em và nắng cũng của Anh
Nến ân tình hương sáp nồng hương ái
Thắp, thắp lên mắt hy vọng biếc xanh

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả