Những Ngày
Những ngày đếm mãi thời gian cách
Và nắng mưa rơi giữa cuộc đời
Buổi sáng kêu mây về hỏi gió
Khi nào mình mới hết xa xôi
Những ngày đếm mãi chừng chưa đủ
Mỗi đốt ngón tay chửa mệt nhừ
Người si tình quá còn chưa đủ
Em muốn tương tư chẳng thực hư
Những ngày đếm mãi sao còn thấy
Có nhánh rong buồn vương phím côi
Khói sóng sương giăng mờ cổ độ
Bao lâu Người nhỉ sẽ chung đôi
Những ngày Thu đến chừng vô tận
Thương nhớ nhân đôi luyến ái càng
Hương nồng tẩm mật vàng muôn lá
Nhật nguyệt xoay vòng sợ hợp tan
Những ngày trời đất sầu ngun ngút
Hạt vỡ trên mi nhoè mắt nâu
Người đốt thời gian trong tưởng vọng
Em mang thời khắc phết tô mầu
Những ngày giao ước không cần thệ
Chỉ hiểu yêu nhau chẳng muốn rời
Lời kinh nguyện giữa lòng đêm vắng
Thánh lễ dâng lên xin một đời
Những ngày có Chúa ban hồng ân
Tin nhé Người ơi..cách sẽ gần
Dệt mộng rồi ta đan mộng lại
Thành vòng hoa quế đượm hồng ân
HaDiep