vì ai buớc chân đi

 

làm sao để mòn nhớ
làm sao để sầu phai
làm sao để nhoà luyến
làm sao để vội quên


tôi mong trời lặng gió
để nỗi buồn tan đi
tôi mong lòng ngưng mưa
vì em bước chân đi


tôi e vào mùa thu
tơ lòng mau dệt rối
chỉ để lại vần thơ
ngút trời lắng xa mơ


làm sao phai nỗi nhớ
dặm trường đón chân mây
người ơi trong khoảnh khắc
kỷ niệm kết thành dây


làm sao thôi đầy mắt
những chiều tím mặn môi
mảnh tình phân ly mất
lạnh lùng gối đơn côi


làm sao quên lối cũ
nữa đời trũng thương đau
từng ngày manh nắng mỏng
hong buồn vấn vương nhau

16092006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả