Giây Phút Tuyệt Tình

Hò ….ơi !

Trái còn xanh vừa hôi vừa lép
Em má hồng lại ép hứa hôn

Chiều xa đứng ngắm hoàng hôn
Tiếc thân trinh nữ chưa tròn tuổi xuân

* * * * * *

Một bóng em ngồi nghe thoáng tiếc
Vì ai chia ly , nát cõi lòng
Nửa xuân thì theo về xứ xa
Từng chiều xót xa giữa tâm hồn

Nhớ ngày mình còn ở bên nhau
Tuổi thơ bắt bướm tập ép vào
Ép tuổi xuân thì trong gối mộng
Yêu thương trong suối tình nôn nao

Lệnh mẹ cha , em đành  lấy chồng
Em đành quên anh , dù thương mong
Gửi cả tuổi xuân nơi xa lạ
Dù tâm tư không có dáng chồng

Mấy chục năm qua , tình chia biệt
Trở lại quê , anh đã qua đời
Gói mảnh khăn tay trước em tặng
Cả khối si xuống đáy mộ vùi

Đời thế mà thôi , đành lỡ làng
Chuyện trăm năm một phút bên chàng
Ngấn lệ em gieo trong ảm đạm
Dưới suối vàng ước thệ tan tành

Đông Hòa
16.09.06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả