Lần Cuối Của Cuộc Tình
Lần cuối xin cõi đời lên tiếngXin mượn tiếng thuỳ dương cát lạnh
Cho cơn mê thoáng tình hương vay
Ta sẽ trả bằng một cuộc đợi
Đợi trăm năm trong thân xác này
Rồi một ngày cõi đời gặp gỡ
Ta sẽ cố cười cho em vui
Dù con tim một lần khóc vội
Gọi tên em , vạn lần không thôi
Đời sẽ hết , và tình sẽ chết
Tháng ngày tôi rũ một nỗi sầu
Tình sẽ chết đời thôi cũng hết
Đau thương dâng hết trăng sao
Mai em đi về vùng ký ức
Xin cho nhau nụ cười rạng rỡ
Một bờ vai đã đơn lẽ bóng
Để cõi hồn thêm lần ngây thơ
Đông Hòa
16.09.06