ngổn ngang
khe khẽ em thì thầm
anh ơi rồi cũng sang ngang
môi mặn nồng
lòng man mác
vì giọt nuớc mắt em
hay ảo vọng một đời
em yêu anh như mây đuổi lưng trời
mang kỳ vọng một chiều vàng gối núi
nhưng em sợ như kẻ đứng bên đường
nhìn ào vọng xa dần trong hòai vọng
nắng vàng chưa phai hạ
chao lòng lạc nẻo theo nhau qua
tình mong manh thu quạnh chớm xế tà
còn nửa gối quyện hương thừa tan mộng đẹp
chiều rơi mưa mơ tàn trong ngõ hẹp
tôi dùng đời sao mãi lỡ, ngổn ngang
nao nao nhớ phai dần trong men tan
nghiêng tình lỡ một đời say chia sẻ
chênh vênh còn duyên rẽ quyện tơ hoang
trời lộng gió ngậm ngùi khoe nắng vắng
17092006