Nầy Anh..!!..
Nầy Anh, đêm vẫn chưa qua
Sương còn ru nhánh lá già mầu Thu
Gió mưa quyện lẫn lời ru
Mơn man nỗi nhớ đang du mộng tình
Nầy Anh, nghiêng lại dáng hình
Đêm chờ vuốt lại dáng mình trong mơ
Em chờ đêm hóa bài thơ
Dù sương áo lạnh vẫn già nếp thương
Nầy Anh, vò võ một phương
Hạ qua Thu đến sắp nhường cho Đông
Đốt tay đếm mãi xoay vòng
Vẫn chưa đếm đủ ngày không được gần
Nầy Anh mấy nẻo tình trần
Nắng mưa luân chuyển có tầm bóng nhau
Ngày hong khô nước mắt sầu
Đêm chập chờn mộng ướt nhầu gối chăn
Nầy Anh, một chút thường hằng
Một nguyền ước nhỏ dung dăng với đời
Thắp lên ngọn nến tỏa ngời
Lửa vàng soi mắt môi cười đơn côi
Cháy lên giây phút tuyệt vời
Soi không gian có một lời thệ chung
Câu thơ tụng niệm điên cuồng
Trăm năm ơi..mối tâm đồng buộc duyên
Nầy Anh, nỗi nhớ miên miên
Giấc thơ say tỉnh đang nghiền ngẫm đêm
Bàn tay ve vuốt lụy phiền
Bàn tay đặt giữa tiếng tim si tình
Xoay xoay cuộc mộng phù sinh
Nắm cho bằng được bóng hình tiền thân
Cho dù mấy nẻo đường trần
Cũng cùng gối giấc mây Tần chờ nhau
HaDiep