Hạt Buồn

Trời nhỏ hạt buồn xuống luống thơ
Đất cong cớn dỗi giăng sương mờ
Biển trùng trùng sóng rên ư ử
Khoảnh khắc sầu dâng khóc nhịp tơ

Trăn trở chi mưa thảng thốt đêm
Mùa ngâu ừ biết sao còn phiền
Rây chi rắc mãi ngàn cung niệm
Kỷ niệm lạnh rồi sẽ nhạt duyên

Tình yêu trổ mấy nhánh tương tư
Trĩu bao nhiêu trái ngọt khi từ
Ta tìm trong mỗi đường gân nhỏ
Hạnh phúc đầy tay, Người vẽ ư..!.

Vần thơ mấy chữ đủ ân tình
Hơi thở bao sâu mờ nguyệt minh
Rơi xuống đời nhau dòng lệ muộn
Có vừa hòa lẫn bóng với hình

Trời nhỏ hạt buồn đêm vỡ ra
Một mầu trắng xóa đang hoan ca
Hát trên muôn điệu lòng mâu thuẩn
Rũ xuống hạt buồn, ta vỡ ta

HaDiep

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả