Trong Cơn Say 11
Chiều bay xác lá về đâu
Thu vàng đọng đáy mắt sầu ươm men
Góc buồn se sắt không tên
Thở dài cơn gió khơi tiêm lạnh lòng
Một thân tàn dưới hoàng hôn
Một linh hồn lặng thả vương giọt huyền
Một tim si dại chữ duyên
Một cuộc tình vướng lời nguyền trăm năm
Hơi quen rượu thấm môi mềm
Chiều ươm sắc tím rũ rèm rưng rưng
Men say chất chứa ưu hờn
Tìm ai phiêu lãng muôn trùng vắng xa
Chiều côi buồn vắng bàn tay
Trong em còn lại niềm ngây khước sầu
Thơ say dòng cạn nhạt câu
Ly tao mộng lạc nhịp cầu chênh vênh
Cuồng quay rũ bóng hình mình
Thấm nhoài giấc mỏi không anh ru hời
Chiều trôi tóc rối buông lơi
Sợi dài chẳng đủ cột đời với nhau...