Sợ
Con nước sông trôi vẫn lững lờ
Mây trời lúa mạ quyện lòng tơ
Dừng chân hồn khách vời ngơ ngẩn
Lặng bước dạ hương nửa thẫn thờ
Rạch Giá sau lưng ươm tuổi ấu
Kiên Giang trước mặt gợi ngày thơ
Bao năm xa cách ai ngờ ngợ
Bến cũ người xưa đứng ngóng đò
Hạc Vàng
Xách gói theo em nhảy xuống đò
Xuôi dòng biển mộng ngẫm trời thơ
Kiên Giang đất lạ thầm lo lắng
Rạch Giá miền xa lặng thẫn thờ
Nước đậm phèn chua mờ mắt liễu
Sông sâu đục mặn rối lòng tơ
Thân giai phận mỏng đành cam chịu
Nàng bắt dạ thưa chẳng dám lờ.
Andy Nguyen Sep 16, 2006
Thử Ngọt
Gió thổi mành lay nhớ bến đò
Anh thư yểu điệu đắm hồn thơ
Hương quê Cái Sắn bao người mến
Sắc lạ Kinh B khối kẻ thờ
Giọng hát câu hò lừng ngõ trúc
Hoa đồng lúa mạ thắm đường tơ
Thầm thương trộm ngắm say lòng khách
Ước ngã môi đưa thử ngọt lờ.
Andy Nguyen Sep 17, 2006
Tính
Trước đóa tường vân cảm thấy khờ
Dung nhan ngọc liễu mịn đường tơ
Hương đồng Rạch Giá ngày đêm ước
Vị lúa Kiên Giang sáng tối thờ
Thánh nữ vào đời vương nghĩa đá
Nàng tiên nhập thế lụy tình thơ
Đắm đuối mơ màng thầm suy tưởng
Ráng sớm trầu cau kịp chuyến đò.
Andy Nguyen Sep 17, 2006