Khoảng cách giữa đôi ta
Anh có buồn không? Nơi rất xa
Phương Bắc trời Đông tuyết nhạt nhoà
Chân bước trên con đường thơ thẩn
Mảnh hồn vương vấn chuỗi ngày qua
Tình Anh luôn mãi mãi đong đầy
Từng đêm cố nuốt những giọt cay
Lặng lẽ ngu ngơ cùng bóng tối
Lịm người trong giá buốt mê say
Cách ngăn hai đứa mỗi phương trời
(Nhưng tình không cách dẫu ngàn khơi)
Giữa ta là khoảng trời thương nhớ
Tâm hồn rung cảm tận đôi nơi....
Theo gió chiều Xuân qua chốn xưa
Tìm nhau trên nét bút nhẹ đưa
Giữa ta là khoảng trời câm lặng
Hôn bằng ánh mắt đẫm lệ mưa