Em vẫn biết...
Em vẫn biết Xuân này Anh xa lắm
Bỏ lại đây cánh Én nhỏ chiều buông
Bên mái hiên giọt u uất trĩu buồn
Trông mong mãi đến ngày vui hội ngộ
Em nhớ mãi vần thơ Anh viết vội
Tặng riêng Em trên lối nhỏ mưa bay
Chiếc lá Thu chiều năm ấy trãi dài
Đôi bóng nắng quyện hoà nhau làm một
Để vấn vương để đêm buồn thảng thốt
Anh xa rồi còn đây những vần thi
Dấu yêu ơi ! Tình Anh mãi ôm ghì
Trong đêm tối Em ngỡ mình hoá đá
Em vẫn biết niềm mơ như chiếc lá
Cuối chiều Thu vàng đẫm nắng hoàng hôn
Để tim Em bao thổn thức dập dồn
Anh xa vắng, thơ càng thêm sầu lắng