Suy Ngẫm

Ngàn trang sách ghi đời.. trơ tiếng nấc
Bật hôn mê ta thất lạc ân tình
Chuyện thế nhân thường đen trắng đảo khuynh
Lem màu mực, chân tình đi xóa dấu

Sỏi đá biết buồn, mưa về như thấu
Nắng vẫy tay chào thơ ấu đi hoang
Con đường chiều mưa rên rỉ địa đàng
Hoàng hôn lạnh mây ngàn đong nặng giọt

Tìm khúc nhạc buồn thơ ngâm nắn nót
Đong máu tim nghe đau xót rã rời
Tìm lời ngọt mềm ân ái đầy vơi
Từ dạo ấy đã rơi vào quên lãng

Ta trở về ôm vòng tay ngao ngán
Dấu chân hoang còn nán lại hiên nhà ?
Ta trở về mây xám giọt châu sa
Bờ bến cũ ngân hà dòng tinh khiết ??

Lừa dối nhau chăng nỗi đau da diết
Nghi thức luân thường siết chặt đời nhau
Ta còn không khi tình ái đổi màu
Ngày lặng lẽ đêm hao gầy.. suy ngẫm