Tóc Hạ
Tóc Hạ chiều nay thả Suối Mây
Bên giòng thác đổ nước tung đầy
Những chàng thi sĩ đang mơ Hạ
Ướt hết đầu, thân, ướt cả giầy
Suối tóc nàng thơ sợi ngắn dài
Tóc mai em sẽ tặng trao ai
Hiu hiu lành lạnh làn hơi gió
Thu sắp đến rồi, nắng Hạ phai
Chiều Hạ mây buồn thả xuống nhanh
Giọt mưa từng giọt rớt trên cành
Lá run rẩy vẫy theo làn gió
Em dựa vào đây áp ngực anh
Hơi ấm tim anh truyền tới em
Dưới lùm cây lớn gió lặng êm
Khi mưa tạnh hết trời vừa tối
Bầu trời lấp lánh ánh sao đêm
Tóc Hạ bay cao che mắt trăng
Ơ hay dáng Hạ ở cung Hằng
Em dòng tiên nữ hay trần thế
Thu sắp đến rồi, Hạ biết chăng?
Nào hãy yêu nhau tận cuối mùa
Kiếp người ngắn ngủi sẽ vù qua
Hãy yêu nhau tựa như lần cuối
Kiếp người cũng tựa kiếp cỏ hoa
Hoàng Trúc Giang